bạn của bạn

Những vầng mây không nơi nương tựa
Những ngọn gió đi chẳng có nhà
Những suy nghĩ lãng nhách la cà
Tất cả với nhà thơ là bạn

Tình không bến cánh đồng ngập hạn
Nắng chảy tràn nhức nhối niềm đau
Ta cất bước gió đời vay trả
Nhuộm giọt màu trong chốn bể dâu

Ru tiềm thức khơi sâu ký ức
Nhẹ bên nôi ánh phép nhiệm màu
Những thiên thần dang đôi cánh nhẹ
Sắc thanh cầm gieo trong suối mơ

Trong chốn vắng lai bồng tiên cảnh
Lấy yêu thương kết bạn ta bà

 

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

chuyện của ông nghìn lẻ hai đêm.toàn ma xó với rất nhiều mộng mị.

Nặc danh nói...

bạn nhà thơ toàn lang thang cơ nhỡ,không có nhà, không tổ quốc, phải vong thân.

Nặc danh nói...

bạn nhà thơ thành lập hội cái bang,không nhà cửa ,đi xin và khất thực

Nặc danh nói...

nhà thơ được bầu làm tổ trưởng,tắm cho chúng và dắt chúng đi chơi.

Nặc danh nói...

tối lại về ngồi dưới trăng chia chiến lợi phẩm,đặt kế hoạch ngày mai tiếp tục xin.

Nặc danh nói...

nếu ai chót ly dị cũng được kết nạp hội,chẳng cần nhà mà vẫn sống nhe răng.

Đăng nhận xét