cà phê uống gió
chứa căng đầy không gian
đựng gió đầy lồng ngực
tắm mát ánh mắt đầy hương gió
chộn rộn giấc mơ chiều
nghiêng nghiêng tà áo mỏng..chiều bay
nắng vàng nụ hôn rượu ngọt
trao nhau từng ý nghĩ đợi chờ
có như không và không như chưa bao giờ gặp mặt
ai gọi những con sóng cồn trở dậy
nghiêng ngả cánh buồm mơ
Buổi chiều,
cho nỗi nhớ đung đưa
cho tình say ảo giác
chập chờn những cánh bướm mây lan tỏa
neo tình yêu ở bến chân trời
Buổi chiều,
ngồi uống cà phê
cổ vũ cho mối tình đi chơi xa mãi
hoàng hôn
khép lại
một buổi chiều
nhớ
ai
6 nhận xét:
hoàng hôn khép lại..một buổi chiều,hay như khép cửa.
.
nghiêng nghiêng tà áo mỏng ..chiều bay,được đấy.
ngồi uống cà phê,cổ vũ cho mối tình đi chơi xa mãi,một ý tưởng hay và mới lạ.
trao nhau từng ý nghĩ,sáng tạo.
cho tình say ảo giác,tuyệt cú mèo!
buổi chiều,cà phê uống gió.ngôn từ sáng tạo ,tuyệt.
Đăng nhận xét