Mây lơ đãng kéo nhau về cập bến
Tình lưu luyến nỗi lòng như vạn biển
Suối trong ngàn tắm gội ánh trăng đêm
Ta như thấy đất trời dang tay rộng
Cánh vô cùng bay tới tận chân mây
Lòng thổn thức bóng chiều rơi tù ngục
Động oan hồn trỗi dậy nỗi niềm thương
Trời một bến cánh buồm trôi vạn biển
Tình non xanh góc biển một chân trời
Ta bỗng thấy đất trời rung chuyển đổi
Vũ trụ sầu nứt rạn ánh bình minh
Ngày còn đó bao kiếp sầu nhân thế
Vạn tinh cầu vùn vụt sắc sao đêm
6 nhận xét:
mới buổi sáng ông đã thấy đom đóm.đêm mà về ông lại thấy mặt trời lên.
mỗi người tình ,ông đặt tên một màu sắc,có một người ông đặt màu:cánh cam!
người ông yêu nhất ông đặt màu :hoa cải,người ông thất,ông gọi: màu tím..bèo tây!
còn có người ông gọi là :hoa chuối!không chuối hột thì là chuối tiêu.
người đanh đá ông gọi nàng:vi ô lét,người khoe giàu ông gọi:đóa thược dược trong đêm.
chuyện ông này cái gì cũng thành đồ chơi hết,chẳng cái gì có giá trị với con mắt của ông
Đăng nhận xét