giấc mơ trôi

Có những giấc mơ...trôi
trôi đi xa mãi vượt chân trời
trôi theo mây gió theo ngày tháng
trôi giữa đông người theo bóng tôi

Có những giấc mơ..trôi
trôi ngược gió bay trôi ngược đời
trôi giữa dòng sông tầng địa ngục
trôi cả trong lòng trôi trong tim

Có những giấc mơ chẳng chịu trôi
bao nhiêu năm tháng đứng giữa đời
một vợ hai con mòn con mắt
bóng vẫn chống trời vẫn thảnh chơi

Thôi để trên đầu giấc mơ trôi
cho thêm thổn thức với bồi hồi
kéo cho ngày tháng dài bất tận
vương hồn theo gió kéo thân trôi

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

có những giấc mơ...trôi,ý tưởng rất sáng tạo,khá hay!

Nặc danh nói...

trôi đi xa mãi vượt chân trời,độ sâu của câu chữ.

Nặc danh nói...

trôi giữa đông người theo bóng tôi,một hình ảnh .đẹp

Nặc danh nói...

giấc mơ trôi hay thân bèo trôi,cài gì trôi cũng đều phải nổi.

Đăng nhận xét