giấc mộng tàn

Thả lên trời những bước chân rong dạo
Dang tay ra ôm lấy mặt trời cười
Vui trong nắng cánh đồng mây trải rộng
Rợp êm đềm chớp chới cõi bay xa

Trong xa tít phía thời gian ngừng lại
Đẹp nên thơ suối đắm ánh trăng mờ
Chợt hiện đến giấc ngàn thu mời gọi
Tịch bây giờ động bến cũ ngàn xưa

Trời nổi sóng cứ hoang sơ miết mải
Cõi vô cùng vui động khuấy bước đi
Ngày rực rỡ đêm chìm trong thủy mặc
Giấc mộng tàn hoang mạc xác hồn tan

     

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ đọc lên cứ như trời đặc quánh,người như là chìm dưới vực sâu

Nặc danh nói...

thơ siêu thực nên hư hư ảo ảo,đọc thơ là phải có khói hương bay.

Đăng nhận xét