nhà văn thì thực tế
còn nhà thơ thì lãng mạn:
chân không tới đất
mặt hướng lên trời
hồn ở muôn nơi
thân rơi nhiều mảnh
có những người nói
nhà văn thì cao cả
nhà thơ,nhà chẳng có gì
mái chẳng che mưa
đêm về trăng trèo cửa sổ
ăn thì bằng cốc
uống thì bằng muỗng bằng thìa
bạn thì ở xa
gọi nhau toàn trên trời dưới đất
có người bảo, nhà văn nhà thơ cùng một giuộc...
gọt chữ ăn dần
7 nhận xét:
chữ của ông cứ như cây nhân sâm để sống,gọt ăn dần.
nhà văn nhà thơ cũng chỉ là 5 ông thầy bói.
ăn không có tục ,nhưng nói thì rất phét,có ai đánh thuế các ông.
không chịu lao động,rủ nhau chơi trò cờ..chữ,bán chữ vỉa hè cho hiền hiền đọc,người ghét chữ giẫm lên.
lại còn bày trò.. tổ tôm chữ.
mượn chữ ...quạt tai,nói dai nói dại
làm thì ăn hại,đái thì chẳng khai,chỉ có tài bốc phét.
Đăng nhận xét