Em tặng anh sắc trời hoa phượng
Của nắng hè oi lửa cơn giông
Mới khi sáng đất, người hầm hập
Chảy nắng vàng sũng giọt mồ hôi
Trời dát nắng bụi sương trắng xóa
Phủ trên đường lớp áo vàng khê
Sống mà cứ như đang ngụp lặn
Cả không gian hùn hụt nắng hè
Em tặng anh sắc trời hoa phượng
Đỏ một trời hoa nắng mênh mông
5 nhận xét:
nắng kiểu đấy có khác gì hỏa hoạn,tặng kiểu này chết mẹ con người ta.
nắng của em cứ như lò luyện thép,đỏ không gian,đỏcả em luôn
nắng như thế lại còn đắp thêm hoa phượng,giữa mùa hè lại đắp chăn bông.
nắng nóng quá tặng mưa em ạ,để anh cùng em tắm trời mưa.
nắng của em có khác gì cua bò đường nhựa,nhìn vào đâu cũng thấy hoa nắng đang bò.
Đăng nhận xét