đo thời gian

Viết những vần thơ nằm ngoài khung ngục sắt
Gửi vào trong cho gián mối nằm chờ
Trong đâu đó miền đau bừng trỗi dậy
Bóng âm hồn vất vưởng ở nơi đây

Một khoảng tối chứa một thân bất động
Sống ngủ vùi chờ năm tháng đi qua
Bao tội lỗi được đo bằng bóng tối
Nhìn tương lai qua khe sáng len vào

Viết những vần thơ nằm sâu nơi tù ngục
Sưởi không gian và ru ngủ thời gian

     

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

hết lên trời rồi lại chui vào tù ,thơ của ông nó thật là quay cuồng.

Nặc danh nói...

thơ của ông ngắn mà súc tích,rất ngắn gọn mà vẫn toát ra hồn

Nặc danh nói...

bao tội lỗi được đo bằng bóng tối,rất sáng tạo.

Nặc danh nói...

gửi vào trong cho gián mối nằm chờ,thật thi vị .

Nặc danh nói...

sống ngủ vùi chờ năm tháng đi qua,choáng!

Nặc danh nói...

sưởi không gian và ru ngủ thời gian,chính xác!

Đăng nhận xét