đốt lửa thành sao

Những xâm thực cuộc đời
Làm bạc màu giá trị
Những suy nghĩ nổi trôi
Cánh cuộc đời chới với

Thời gian đi như đuổi
Bến đời chạy càng xa
Ngày buồn đi trên sóng
Sông ngầm trong lòng ta

Giơ tay thả cánh gió
Nâng tay đỡ mặt trời
Xòe tay mưa bay bụi
Rưng lòng nước mắt rơi

Lấy tháng ngày làm củi
Thắp lửa nhen cuộc đời
Phá tan màn đêm tối
Ánh ngàn sao bên tôi

   

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

những xâm thực..làm bạc màu giá trị,câu thơ đậm chất văn học của ngôn từ ngữ nghĩa.

Nặc danh nói...

suy nghĩ nổi trôi với cuộc đời chới với,tính cách và cũng là cuộc đời hiện thực của những thi nhân giữa cuộc đời ô trọc này.

Nặc danh nói...

ngày buồn đi trên sóng,sông ngầm trong lòng ta.hai vế của một câu thơ với độ tương phản tượng hình hùng vĩ.

Nặc danh nói...

nâng tay đỡ mặt trời,ôi một hình ảnh dễ thương và đẹp như một biểu tượng dâng tặng,dâng tặng mặt trời!

Nặc danh nói...

lấy ngày tháng làm củi,càng sống càng nhiều củi,nhưng phải đốt nó lên ,củi phải biến thành ánh sáng,thành những thành quả và khai thông trí tuệ.

Nặc danh nói...

đốt mà đúng mùa khô,thành cháy rừng bỏ mẹ.

Nặc danh nói...

đợi mùa đông hãy đốt ,mùa hè đốt làm chi.

Đăng nhận xét