em yêu tôi
tôi nghe thấy tiếng cong hình cánh quạt
mát
người chảy mồ hôi
trán mưa rơi lã chã
tôi quay sang hỏi em
em nói gì,không hiểu
yêu anh!
tôi như thấy tim vỡ đôi làm hai mảnh
em ơi..
bầu trời xanh
nhưng mặt đất toàn màu xác chết
em ơi, nói lại đi nào
yêu anh!
đạn đã bắn
và từ đó tôi không trở dậy
5 nhận xét:
thơ của Phỗng bùng nổ về ngôn từ,rồi bùng nổ luôn cả ý tưởng,thơ..cháy rừng.
nghe thấy..tiếng cong..hình cánh quạt,choáng!
tim vỡ đôi làm hai mảnh,tim kiểu lạc rang,tim kiểu ngô nướng!
đạn đã bắn..và từ đó tôi không trở dậy.thế mà vẫn sống cờ cờ ,vẫn làm thơ!
đúng là Phỗng toàn xoa bụng làm thơ,không thì lại giương kính lên nhìn đời nheo mắt.
Đăng nhận xét