Tri thức như biển khơi
Đời người như khoảnh khắc
Cây đời mãi xanh tươi
Cuộc đời như nước nổi
Con người như bèo trôi
Thời gian ngày sáng tối
Đích đời chốn mù khơi
Sinh ra là bươn chải
Là tập bơi giữa đời
Vấp ngã lại đứng dậy
Đứng rồi lại ngã rơi
Cánh diều chao nghiêng gió
Tôi chao nghiêng bóng đời
Trời nghiêng nghiêng gió thổi
Chân đồi nghiêng tôi rơi
Mưa vẫn rơi rả rích
Ngày từng giọt mưa rơi
Đời người như khoảnh khắc
Cây đời mãi xanh tươi
Cuộc đời như nước nổi
Con người như bèo trôi
Thời gian ngày sáng tối
Đích đời chốn mù khơi
Sinh ra là bươn chải
Là tập bơi giữa đời
Vấp ngã lại đứng dậy
Đứng rồi lại ngã rơi
Cánh diều chao nghiêng gió
Tôi chao nghiêng bóng đời
Trời nghiêng nghiêng gió thổi
Chân đồi nghiêng tôi rơi
Mưa vẫn rơi rả rích
Ngày từng giọt mưa rơi
6 nhận xét:
sinh ra là bươn chải
là tập bơi giữa đời
đứng rồi lại ngã rơi
ngày từng giọt mưa rơi.
đời cái kiểu của ông cả đời toàn tập đứng
đứng mãi mà không được ,cho nó ngồi xe lăn.
Đăng nhận xét