tình em là...

em nhìn
cong vành trăng
để tình yêu như con thuyền cưỡi sóng
để nghiêng ngả một vùng biển rộng
để thăm thẳm một giấc mơ chìm
trong không gian
tan những ánh sao
quện vào gió thấm vào từng hơi thở
nhịp gấp của tim
nhịp sôi của trời đất
dào dạt một cánh đồng gió muộn màng
mây vui quên ngày tháng
em
nhìn nghiêng màu đỏ
nhìn trộm màu dịu dàng
và nhìn thẳng là nỗi nhớ miên man
màu vàng hoa cải
em
một kho tàng mơ
thơ
và nỗi nhớ

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

thần sầu,choáng!

Nặc danh nói...

cong vành trăng,choáng quá!

Nặc danh nói...

để nghiêng ngả một vùng biển rộng,lại choáng.

Nặc danh nói...

để thăm thẳm một giấc mơ chìm,đảo điên trời đất, cái nhìn của em.

Nặc danh nói...

em nhìn tan ánh sao,quện vào gió thấm vào từng hơi thở ,đẹp đến thế là cùng,Phỗng nịnh đầm kiểu Pháp.

Nặc danh nói...

em,nhìn trộm màu dịu dàng,đúng là sáng tạo!

Nặc danh nói...

em, một kho tàng mơ,thơ,và nỗi nhớ.choáng!

Đăng nhận xét