cắt ngang

có những người
làm thơ in ra để bán
kiểu buôn chữ,bán đời
tôi làm thơ ra
ai đọc thì đọc
không ai đọc thì tôi đọc, tôi chơi,tôi thích

có những người
làm thơ ra để khoe chữ,đố đời
tôi làm thơ ra để một mình độc thoại
tự vấn mình ,tự vấn nhân sinh
theo kiểu thần kinh, điện giật

có những người làm thơ ra để than vãn
thơ tủi thân
thơ nước mắt
thơ xin người an ủi
tôi làm thơ ra chỉ muốn thơ cười
thơ nổ tung bụng
nổ tung đời
nổ tung suy nghĩ muôn nơi

có  những người...
thôi, kể thế nào hết được chuyện thiên hạ
ông vào làm đi
vợ gọi giặt tã, đổ bô kìa

     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

làm thơ in ra để bán
kiểu buôn chữ,bán đời,thơ của những người nghèo đói,khiếp!

Nặc danh nói...

có những người
làm thơ ra để khoe chữ,đố đời,kiểu loại trọc..học phải không ,vui!

Nặc danh nói...

tôi làm thơ ra chỉ muốn thơ cười
thơ nổ tung bụng
nổ tung đời
nổ tung suy nghĩ muôn nơi,gọi là thơ pháo cối!

Nặc danh nói...

ông vào làm đi
vợ gọi giặt tã, đổ bô kìa.
hết nói phét ,vui!

Đăng nhận xét