chữ là người

bao giờ mỗi một chữ
đều có tính cách,đều có hồn,đều có cái tôi của nó
lúc đấy chữ mới là chữ,chữ mới ra chữ
lúc đấy
chữ biết cựa quậy
chữ biết dỗi hờn
chữ biết thể hiện tính cách
lúc đấy
chữ cũng có chính kiến
và có lúc cũng bất đồng quan điểm

để có được như thế
chữ phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của con người
chữ nọ với chữ kia
chấm chấm ,phẩy phẩy,hàng dài, hàng ngắn
nhưng tuyệt đối không được dàn hàng ngang, kiểu bộ đội Trung Quốc,
kiểu lấy thịt đè người
chữ càng đứng một mình càng nổi,nổi hơn bèo ,hơn thuyền rỗng đang trôi

bao giờ
đọc một chữ
như đang cảm thấy nói chuyện với từng con người vậy
đấy mới là Chữ,chân chữ, thiện chữ,mỹ chữ ,Chữ là Người

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

lúc đấy
chữ biết cựa quậy
chữ biết dỗi hờn
chữ biết thể hiện tính cách,lúc đấy người viết mới là người biết dùng chữ,chữ mới là nghệ thuật

Nặc danh nói...

nhưng tuyệt đối không được dàn hàng ngang, kiểu bộ đội Trung Quốc
kiểu lấy thịt đè người,goijlaf chữ trần thuật ,bản tường trìh,chữ là những... con số khô cứng!

Nặc danh nói...

đọc một chữ
như đang cảm thấy nói chuyện với từng con người vậy,tuyệt,một quan niệm mới ,một tầm nhìn mới ,vui!

Nặc danh nói...

đấy mới là chữ,chân chữ, thiện chữ,mỹ chữ ,chữ là người.trác tuyệt!

Đăng nhận xét