đi đâu

biết đi đâu
khi dòng sông không trôi nữa
nước không xuôi gió chạy ngược trên cầu
biết đi đâu
khi nắng thôi không rải
tóc bạc màu mây trắng thôi bay

biết đi đâu
tình lên non xuống biển
mưa qua đầu trăng trốn bến đêm sâu
biết đi đâu
vận  trôi con nước nổi
số đội đầu kiếp bàng bạc nổi trôi

biết đi đâu
khi mưa gió qua cầu
đèn chợt vẫy ngàn sao trời vụt tắt

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chẳng cần đi cứ ngồi im một chỗ,như đang ngồi câu cá ở trên sông

Nặc danh nói...

có đi đâu thì cũng trời đất ấy,trăng trên đầu dưới là đáy sông

Nặc danh nói...

muốn đi đâu cũng phải đi với vợ ,không con vợ nó nổi máu ghen.

Đăng nhận xét