luyện vui

Khi biết tặng cho nhau những nụ cười
cũng là lúc sóng cuộc đời yên ả
nắng gió đã qua thu vàng dạo phố
tình nghiêng bóng nước ánh thu ngời

khi nhìn đời với lòng bao dung thông cảm
ai cũng đúng chẳng thấy ai sai
chưa vừa ý vì mỗi người một ý
nhường phần vui theo ý mọi người

khi nhường nhịn thấy đời luôn luôn đủ
chỉ muốn cho rồi lại muốn cho
chả nắm giữ chả cần dùng chi nữa
thấy đời vui chẳng thiếu bao giờ

khi nhìn đời thấy người vui mình lại thích
bảo làm sao mình khổ được trên đời
tâm đầy chứa tình yêu vạn vật
còn chỗ đâu cho đau khổ chen vào

cứ mỗi sáng thấy mặt trời vẫn mọc
là trong lòng lại rộn rã ánh sao

     

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chỉ muốn cho rồi lại muốn cho,cho tôi đi ông ,đại khoác ,vui!

Nặc danh nói...

khi nhìn đời thấy người vui mình lại thích
bảo làm sao mình khổ được trên đời,ông khôn thật ,cái kiểu mượn ..vui!

Nặc danh nói...

tâm đầy chứa tình yêu vạn vật
còn chỗ đâu cho đau khổ chen vào,hay,được!

Đăng nhận xét