là những bãi chiến trường một thuở
chiến trường yêu
chiến trường bươn trải cuộc đời
như mới hôm qua
thế mà đã 20 năm ,30 năm có lẻ
thời gian vùn vụt chuyến tàu đưa
cùng năm tháng nơi đây thành cách đồng hoang trời lạ
cỏ lác mọc lút đầu người
hoa và dòng sông tình thành sa mạc
chỉ có nắng trời vẫn đung đưa nhớ người thổn thức
nay đầu người đã xanh chuyển bạc
tình người bát đũa lên men
mốc cuộc đời còn hơn mốc tương Bần để lại
con tàu thời gian vẫn xình xịch bên đời
tất cả biến thành những trang sách
mất ngủ mở ra xem
thấy đời phũ phàng
đọc cho càng nhớ
bãi chiến trường đợi ở 40 năm và quãng thời gian còn sót lại
kỷ niệm cuộc đời
mộ liệt sĩ nơi tôi
4 nhận xét:
chiến trường yêu
chiến trường bươn trải cuộc đời,tuyệt ,tất cả đều lụi tàn ,đều xác xơ ,đều ..dĩ vãng!
hoa và dòng sông tình thành sa mạc,một câu thơ ghép nối sáng tạo ,thích!
tình người bát đũa lên men
mốc cuộc đời còn hơn mốc tương Bần để lại,một cách ví..mốc thếch cuộc đời ,thích!
con tàu thời gian vẫn xình xịch bên đời,một cách nhìn đời của thi sĩ ,tuyệt!
Đăng nhận xét