nếu không chết

nếu không chết
thơ tôi sẽ thành bất tử
mang niềm vui với những nụ cười
tôi gieo xuống đất trời hoa cải
vàng mặt trời những giọt nắng tươi

nếu không chết
thơ tôi sẽ sống mãi
chẳng già đi cứ trẻ mãi cuộc đời
chân rộng bước dáng tung tăng đời tặng
hết nói cười lai ngắm nghía ngó chơi

nếu không chết
thơ tôi sẽ ngàn tuổi
chẳng già nua cũng chẳng bạc mái đầu
trơ như đá vững như bàn chông ngọc
mặc thói đời vẫn cứ thích ngây thơ

nếu không chết
thì ai ơi đừng đánh sập
trang thơ này mãi mãi của nhân gian

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

vàng mặt trời những giọt nắng tươi,gợi cảnh ,đẹp!

Nặc danh nói...

chân rộng bước dáng tung tăng đời tặng
hết nói cười lai ngắm nghía ngó chơi,bé luôn 5 tuổi ,vui!

Nặc danh nói...

nếu không chết
thơ tôi sẽ ngàn tuổi,đương nhiên và hơn thế nữa ,khoái!

Nặc danh nói...

trơ như đá vững như bàn chông ngọc
mặc thói đời vẫn cứ thích ngây thơ,đặc trưng của..Phỗng dá!

Nặc danh nói...

nếu không chết
thì ai ơi đừng đánh sập
trang thơ này mãi mãi của nhân gian.sập ,tôi có đầy trang dự phòng.chẳng sợ.

Đăng nhận xét