ôm trăng

những cánh én chao nghiêng đời một mảnh
tình non cao bông tuyết phủ mịt mù
những chấp chới say sưa đời biển lạnh
cõi tận cùng chìm nổi những miên man

đường nhân thế trùm lên tình vũ trụ
sắc linh khuya soi trọn kiếp ngục tù
trong xa vắng vượt lên hồn hoang lạnh
bến  vô cùng thỏa những giấc mê

vùng ánh sáng bừng lên miền hoang tưởng
cõi xa xưa trong khói thuốc mịt mù
trời vừa tối ngàn tình vui chợt tắt
sóng bạc đầu vùi những đam mê

trôi theo mãi dòng sông đời hiu quạnh
giấc ngủ mê ôm trọn kiếp trăng tù

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

những cánh én chao nghiêng đời một mảnh
tình non cao bông tuyết phủ mịt mù,cánh én đi với mảnh đời ,một sự tương hỗ.thích!

Nặc danh nói...

sắc linh khuya soi trọn kiếp ngục tù,một câu thơ cô đọng và khúc triết ,nể!

Nặc danh nói...

giấc ngủ mê ôm trọn kiếp trăng tù.một câu thơ kiểu thi nhân!

Đăng nhận xét