như tôi đi vay chữ để làm thơ
ngày nào cũng nấu cơm ,củi lửa
thơ khê,thơ lắm cháy ,thơ không người đọc giữa ban ngày
có ai đi vay tình yêu để thưởng thức
như tôi đi vay sự ngây ngô để làm thơ
để nhìn mặt trời giữa trưa trời nắng đổ
để thơ cười
đời nhăn nhở
có ai quên tắt đèn đi ngủ
như tôi quên gọi trăng lên, vẫn ôm trăng trong bóng tối
trăng vuột mất rồi vẫn cứ ôm
cứ ghì chặt, không thở
có ai làm thơ kiểu của tôi
chỉ thích nói gở
thơ lộn đầu
quay đít
thơ chơi!
6 nhận xét:
có ai đi vay cuộc đời để sống
như tôi đi vay chữ để làm thơ,rất thật thà ,vay chứ không ăn trộm ,đạo thơ.khen thưởng!
ngày nào cũng nấu cơm ,củi lửa
thơ khê,thơ lắm cháy ,thơ không người đọc giữa ban ngày,hay miễn bình luận ,ngưỡng!
có ai đi vay tình yêu để thưởng thức
như tôi đi vay sự ngây ngô để làm thơ,tưởng ngây ngô mà dễ học được đấy hả,vui!
để nhìn mặt trời giữa trưa trời nắng đổ
để thơ cười
đời nhăn nhở
nhăn nhở kiểu Tôn Ngộ Không -vua khỉ,vui!
trăng vuột mất rồi vẫn cứ ôm
cứ ghì chặt, không thở,đúng là thi sĩ điên -Bùi Giáng!
thơ lộn đầu
quay đít
thơ chơi!đắt ở từ...quay đít,vui!
Đăng nhận xét