trong tay

em biết khi nao gió sẽ về
trời đang yên ả chốn thôn quê
từ đâu gió dữ trên rừng xuống
gió từ biển xanh cũng dội về

gió như gào thét mưa vào trận
sầm sập hạt rơi gió dập vùi
trời lay cây cối nghiêng tơi tả
gió thốc mái nhà ngói vỡ rơi

em biết bao giờ gió sẽ đi
ta ra quét dọn rác vun đầy
chôn cho cây cối yên rễ cội
nắng sẽ vui vầy trong sớm mai

thôi nhé từ mai tạm biệt gió
bão đi thêm sải  nốt đêm này
thôi nhé ngày mai mưa còn bận
ngừng cuộc rơi trên những bàn tay

em biết khi nao gió heo may
để anh đem tặng chiếc voan này
lùa gió vào trong em hò hẹn
để những tháng ngày tay trong tay

       

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trời lay cây cối nghiêng tơi tả
gió thốc mái nhà ngói vỡ rơi,đắt ở từ ..trời lay.trời mà cũng làm việc xấu,xàm xỡ quá ,khoái!

Nặc danh nói...

chôn cho cây cối yên rễ cội
nắng sẽ vui vầy trong sớm mai,cũng là câu thơ đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

thôi nhé ngày mai mưa còn bận
ngừng cuộc rơi trên những bàn tay
hay,mưa rơi trên những ..bàn tay ,bàn tay của trời ,của cơn mưa rải xuống.

Nặc danh nói...

lùa gió vào trong em hò ,một câu thơ tài tình,lùa gió vào khăn để ..hò hẹn ,choáng!

Đăng nhận xét