bởi vì em hay thích tìm đường lạ
cứ ba năm em trốn nhà lên núi
rồi lại đi xuống biển dưới đồng bằng
gặp bạn cũ vui chân người tụ hội
lại chuyện xưa lại say những nói cười
lại có cách để bầy chơi trận giả
lại thói đời lại rong ruổi thói ta
được một năm em lại lên cơn chán
chào bạn bè tạm biệt em về hưu
lại nhớ đến tiếng rừng sâu sóng biển
lại ba lô lại mũ cối lên đầu
cứ như thế cuộc đời em rong ruổi
lại châu Âu ,lại châu Mỹ .khắp địa cầu
cứ như thế em thấy người gần lại
bạn da màu,bạn da trắng ,bạn da nâu
lần này quyết em trèo lên đỉnh núi
chân tới trời tay sờ thấy đáy mây
lần này quyết em sẽ tu thành Phật
thôi kiếp người chuyển nhà lên chốn đây
em ơi em, em đừng có làm liều
thành Phật sống để ai nuôi bố mẹ
3 nhận xét:
chân tới trời tay sờ thấy đáy mây,tế nhị chứ đúng ra là đít mây,vui!
thành Phật sống để ai nuôi bố mẹ.
còn bố mẹ ,cũng như còn lợn gà ,bận!
lần này quyết em sẽ tu thành Phật
thôi kiếp người chuyển nhà lên chốn đây,cho anh theo thành Phật mới .
Đăng nhận xét