vang vọng

khi bầu trời buông rèm che cửa
là mây đen đâu đó tràn về
nắng hiu hắt gió buồn hiu quạnh
mặt sông rầu trên những bến quê

ngày chợt đến đời chưa kịp vuột mặt
ánh trăng thưa vương đọng kiếp ai sầu
tình tan loãng một miền đau miên mải
tiếng u sầu giun dế đêm ngâu

có những lúc hồn chập chờn ẩn hiện
tình lao xao vang vọng cõi trăng mờ
có những lúc rượu tình mình nồng đậm
tắm trăng vào tỉnh giấc những chiêm bao

gió héo hắt tình chao nghiêng cánh thả
trong bão giông ôm số kiếp dập vùi
thuyền vào bến ngàn lân tinh bừng dậy
vũ trụ sầu sông nước cũng tái tê

gần về sáng chân trời bừng ửng mộng
nhịp ai đưa vang vọng cõi đi về

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình tan loãng một miền đau miên mải
tiếng u sầu giun dế đêm ngâu,đắt ở đêm ngâu,nhiều ý nghĩa.

Nặc danh nói...

có những lúc rượu tình mình nồng đậm
tắm trăng vào tỉnh giấc những chiêm bao,hay ,tắm trăng để tỉnh giấc ,choáng,thích!

Nặc danh nói...

gió héo hắt tình chao nghiêng cánh thả
trong bão giông ôm số kiếp dập vùi,lại một câu thơ hay,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

gần về sáng chân trời bừng ửng mộng
nhịp ai đưa vang vọng cõi đi về,ửng..mộng,đẹp khó cưỡng,bái nể!

Đăng nhận xét