vì chẳng biết

làm thơ
đã trở thành sự tự vệ bản năng.. trước cuộc sống
làm thơ để lấp đầy những vũng trũng của cuộc đời
những thiếu hụt vật chất
những khủng hoảng tâm can
và kìm chế lòng tham
tu tập

làm thơ
nó cũng như gội rửa tâm hồn mỗi buổi sáng
như người tụng kinh
như người thờ phụng
như người rửa tội mỗi khi gà lên chuồng

làm thơ
nó cũng như tập thể dục
thư giãn thần kinh và làm chùng ham muốn
dễ ngủ trước cuộc đời
và đường đời đầy xe cộ

làm thơ...
vì chẳng biết làm gì
ngoài thơ cả

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

làm thơ
đã trở thành sự tự vệ bản năng.. trước cuộc sống,đây mới đúng là chân nhà thơ,dùng thơ để ..tự vệ ,không buôn chữ bán lấy tiền ,sợ cuộc sống ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

làm thơ để lấp đầy những vũng trũng của cuộc đời
những thiếu hụt vật chất
những khủng hoảng tâm can
và kìm chế lòng tham
tu tập
tuyệt,đại chân, thiện, mỹ!

Nặc danh nói...

làm thơ
nó cũng như gội rửa tâm hồn mỗi buổi sáng,thật đẹp!

Nặc danh nói...

thư giãn thần kinh và làm chùng ham muốn
dễ ngủ trước cuộc đời
và đường đời đầy xe cộ,hay,đắt ở từ..chùng..ham muốn ,ngưỡng!

Nặc danh nói...

làm thơ...
vì chẳng biết làm gì
ngoài thơ cả.một nhà thơ đích thực,thơ giữa đời!

Đăng nhận xét