tìm những quả sim mọng bất tận
một vùng đất Cao Bằng-Hà Quảng
những đồi sim trùng điệp nối đuôi nhau
những quả sim thẫm tím ánh mặt trời
nắng và nắng
mưa và mưa
cứ thi nhau dội
tắm những đồi sim ngây thơ tư lự
để sau đó là mùa hoa nở
hoa sim trắng tím miền đồi
mùa quả xanh tươi sậm đỏ
mật ngọt
sự sinh sôi trên những đồi cát sỏi
nhớ mùa sim đi tìm màu hoa tặng
anh lính trẻ vùng chiêm lên đồi Cao -Lạng
trồng những đồi sim tím
gác cùng trăng
4 nhận xét:
tìm những quả sim mọng bất tận
một vùng đất Cao Bằng-Hà Quảng
những đồi sim trùng điệp nối đuôi nhau,thật nét đẹp đồi sim,thích!
những quả sim thẫm tím ánh mặt trời
nắng và nắng
mưa và mưa
cứ thi nhau dội,thơ luyến láy nhịp phách ,ngưỡng!
hoa sim trắng tím miền đồi
mùa quả xanh tươi sậm đỏ
mật ngọt
sự sinh sôi trên những đồi cát sỏi,sự xanh tươi trong sự cằn cỗi ,ngưỡng mộ!
nhớ mùa sim đi tìm màu hoa tặng
anh lính trẻ vùng chiêm lên đồi Cao -Lạng
trồng những đồi sim tím
gác cùng trăng.một khúc thơ... xuân,lãng mạn hết cỡ,thích!
Đăng nhận xét