cằn cỗi hồn người

hồn thơ
cằn cỗi
tiếng hát nghẹn lời
nụ hôn nồng ngây dại
tình
khuyết tật
dang dở mây trôi
ra vào
đụng mặt trời sớm tối

nắng
khao khát cánh gió
nhỏ nhoi đại dương
đi cuối con đường bất tận
lạc đường
bão tuyết
chắt chiu tình người
chênh chao tuổi hồng trong mộng
giấc thời gian nổi cộm
vùng ánh sáng nhốt những vì tinh tú
hoang cát bụi vật vờ
nắng buổi trưa sùi sụt
uốn cạn giấc mơ
vùi năm tháng

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình
khuyết tật
dang dở mây trôi
ra vào
đụng mặt trời sớm tối
hãi ,thích!

Nặc danh nói...

chắt chiu tình người
chênh chao tuổi hồng trong mộng,khoái,chênh chao!

Nặc danh nói...

hoang cát bụi vật vờ
nắng buổi trưa sùi sụt,thích,hài!

Đăng nhận xét