thôi thì đã..

hương say
cất bước
mỏi cánh bay
vành môi trăng khuyết
ngọc ngà tuyết da
khen
tiếng nói thật thà
thanh thanh giọt ngọc
điệu đà nhành vui
men hồ hải
chén rượu khơi
nửa vòng buông thả nửa mê ngập hồn
cành vọng các
phút khuê phòng
lan sầu đòi lại cung đàn lệ châu

cuồng vọng
nhịp thở bàn tay
ái ân vẫn rủ canh khuya đủ chầu
mê say
tiếng sóng đêm ngày
ngả vòng xoay nhẹ bước dài thôi miên
trên đời hai chữ tình duyên
ngục tù thong thả
muộn phiền ngày ra
thôi thì..

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vành môi trăng khuyết
ngọc ngà tuyết da,hay ,đẹp!

Nặc danh nói...

thanh thanh giọt ngọc
điệu đà nhành vui,choáng ,nhẹ!nhành vui!

Nặc danh nói...

men hồ hải
chén rượu khơi
nửa vòng buông thả nửa mê ngập hồn,tuyệt,nghiện!

Nặc danh nói...

mê say
tiếng sóng đêm ngày
ngả vòng xoay nhẹ bước dài thôi miên,gợi choáng,thích!

Đăng nhận xét