đàn khuya

đàn khuya
người về trong kỷ niệm
bồng bềnh nếp trán ưu tư
giông bão kéo nhau ra hải đảo
ngàn thu ướp những ngón tay
hơi thở
mắt vòng cung mưa nắng
vời vợi
buồn hiu hắt ánh đời
bơ vơ
môi mắt khoe vô vọng
thượng đế yên vui gửi lời chào

trăm năm
bia đá chân tu
ngàn năm linh hồn bất tử
lênh đênh mây trắng chiều nguyệt  tận
đẹp áo ngàn thu thắm nắng ngày

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bơ vơ
môi mắt khoe vô vọng
thượng đế yên vui gửi lời chào,thích,lộng!

Nặc danh nói...

lênh đênh mây trắng chiều nguyệt tận
đẹp áo ngàn thu thắm nắng ngày,đẹp ,lãng!

Đăng nhận xét