chếnh choáng men say
đảo sương vần nắng
khát đời tuyệt vọng
tràn hương nguyệt hồ
yên vui xứ lạ
muôn dặm thanh hòa
thơm tho kiều diễm
hồng tươi ước mơ
âm điệu no say
ngọt ngào ngọc bích
biển triều sóng dậy
ngút ngàn chân mây
men nào tình ái
ngực trăng mớm đầy
hải hồ đêm chạy
điên rồ tim vui
chết trong thế kỷ
mùa xuân trên tay
3 nhận xét:
khát đời tuyệt vọng
tràn hương nguyệt hồ,choáng,tuyệt!
thơm tho kiều diễm
hồng tươi ước mơ,hay ,lạ!
men nào tình ái
ngực trăng mớm đầy
hải hồ đêm chạy
điên rồ tim vui,cách điệu ,hãi!
Đăng nhận xét