hội đêm rằm

đưa
một ánh mắt
trời nghiêng xuống
gió thay đổi
tím một góc trời
ngại ngần bước chân
nghe từng nhịp đập
ngày về chân trời tít tắp
mây khói đăng quang
dịu dàng phiền muộn
cơn bão rớt
mưa kéo dài nỗi nhớ
đêm địa đàng
mắt cay màu kỷ niệm

ngày
giọt nắng qua tay
ý thơ ngủ trên dòng ký ức
yêu nhau bây giờ
tha thiết bóng tình nhân
suy nghĩ vu vơ
chim đậu vũng bờ lầy lội
buông dài nỗi nhớ
dệt những vần thơ thao thức
vui trăm năm
hội đêm rằm mở cửa

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây khói đăng quang
dịu dàng phiền muộn,hã ,thích!

Nặc danh nói...

đêm địa đàng
mắt cay màu kỷ niệm,tuyệt ,nghiện!

Nặc danh nói...

giọt nắng qua tay
ý thơ ngủ trên dòng ký ức,hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

buông dài nỗi nhớ
dệt những vần thơ thao thức,choáng,phê!

Đăng nhận xét