giấc nhiệm màu

chếnh choáng đêm bàng bạc
hiu hiu quạnh núi đồi
muôn trùng con sông vỗ
vũ trụ trong ngàn khơi

cung tiễn thơ trần thế
vô duyên bạc mái đầu
nhớ hoài con sông cạn
dong thuyền nhạc thế gian

xốn xang dòng máu nóng
phàm phu giấc nhiệm màu
tài nghệ cao bao nhiêu
gió mây buộc chân ngựa

Lý Bạch mò trăng sáng
ta mò tình bạc đầu
trăng vàng qua trước mặt
khát khao rạc đêm thâu

tình hoa ngàn lưu luyến
tan nát dòng sông trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhớ hoài con sông cạn
dong thuyền nhạc thế gian,thích,lạ!

Nặc danh nói...

tài nghệ cao bao nhiêu
gió mây buộc chân ngựa
hãi,thích!

Nặc danh nói...

trăng vàng qua trước mặt
khát khao rạc đêm thâu,tuyệt,rạc đêm thâu!

Đăng nhận xét