vẫn cứ vui

mong manh vóc ngọc chìm
tàn canh hồn nhập bóng
lửa lòng dẫn trăng đi
thuyền trào nghiêng con sóng

nghe vầng trăng ứa lệ
cánh chim vút tiếng sầu
nguyện cầu lòng trinh bạch
hồn chuyển kiếp về đâu

bỗng dưng nhòa gương mặt
xiêm áo chẳng rộn ràng
thời gian buồn hiu hắt
thiên đường vầng khói sương

ảo tưởng nghiêng vầng trán
chiêm bao không hạn kỳ
cuồng si tình mê hoặc
cung đàn dâng ái phi

mắt ai xanh màu  lá
hoang sơ hiện dáng người
địa đàng vui mở cửa
ngọc ngà đêm ngàn khơi

   

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ảo tưởng nghiêng vầng trán
chiêm bao không hạn kỳ
cuồng si tình mê hoặc
cung đàn dâng ái phi,hay,thích!

Nặc danh nói...

địa đàng vui mở cửa
ngọc ngà đêm ngàn khơi,gợi,nghiện!

Đăng nhận xét