trên mi mắt

đứng ngồi
dòng sông mặc niệm
nước đi dài năm tháng
kiếm tìm dấu xưa
sao chạy lên bờ
trăng rơi trước mặt
một mình cõng nỗi nhớ ra khơi
oằn vai
người hay biết

say
giấc mơ sợ hãi
đường trần tật nguyền bơi sải
tiền duyên nguyện cầu
thiên thu mời gọi
chơi vơi kiếp tơ tằm
chiêm bao đời mưa cạn
gió phóng khoáng
thao thức đêm rằm
bướm mộng mây bay
giấc nhẹ như hơi thở
thác đổ
hoài cổ hư không
mảnh hồn
trên mi mắt

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một mình cõng nỗi nhớ ra khơi
oằn vai
người hay biết,hay,sáng tạo!

Nặc danh nói...

chơi vơi kiếp tơ tằm
chiêm bao đời mưa cạn,hãi,vui!

Nặc danh nói...

mảnh hồn
trên mi mắt.tuyệt ,choáng!

Đăng nhận xét