phím đàn khuya

tóc bồng bềnh
nếp trán ưu tư
cơn mưa chạy dài ra hải đảo
đài các ngón tay hái lọn gió
trăng mùa thu
men tình yêu xanh vời vợi
thiên đường là những giấc mơ mừng tuổi
dáng vòng cung
môi mắt che mưa nắng
yêu là sống ở trong lòng
mỗi nửa
ý nghĩ chèn thần linh
thác yêu đương
lũ cuốn

bơ vơ
mây nước lụt thiên hà
khóe mắt về bên nơi mộ cổ
đẹp ánh trăng
uống mềm môi mắt
tiếng đàn khuya dìu dặt
thiên đàng hiện lên
vùng ánh sáng chói lòa chôn gian dối
giấc ngủ ngây thơ
mùa ngọc bích
dòng sông trắng
phím đàn khuya nguyệt tận

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đài các ngón tay hái lọn gió
trăng mùa thu
men tình yêu xanh vời vợi,khoái!

Nặc danh nói...

dáng vòng cung
môi mắt che mưa nắng,tuyệt cú,gợi!

Nặc danh nói...

ý nghĩ chèn thần linh
thác yêu đương
lũ cuốn,choáng,hài,thích!

Nặc danh nói...

mây nước lụt thiên hà
khóe mắt về bên nơi mộ cổ,siêu thực,
hay!

Đăng nhận xét