nước mắt

đêm giọt lệ
gái xa chồng
đôi bờ tuyết rủ thuyền không bến
mưa lạnh bão bùng có như không
gác trăng
lòng hoang đảo
mưa tình phụ
tuyết phụ da
trái tim lầm lũi
nhớ thương trêu người
bâng khuâng bốn mùa
hồn bể dâu

hoa xiêm
nỗi niềm ai oán
sóng đàn thoăn thoắt tiếng thơ
ngậm ngùi
suối lệ đầm hoen
hoàng hôn nhấn chìm ánh sáng
mơ màng
khúc nhạc viễn du
rã rời bướm hoa cuồng vọng
mặt trời khóc
mưa trần gian

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim lầm lũi
nhớ thương trêu người,choáng,lạ!

Nặc danh nói...

mặt trời khóc
mưa trần gian,hãi!

Đăng nhận xét