tóc biển

tóc biển
mây tương tư
quãng đời xưa than khóc
sát lại gần
môi chạm nhau
tinh cầu vỡ ra trăm mảnh

đêm lạnh
tim trên đồi đứng gác
đáy huyệt chôn ái ân
đám cỏ non lòng can đảm
suối lệ trùm khóe mắt
tóc rối
cặp môi điên
ngón tay mềm miên mải
nỗi sầu sợ hãi
đêm nhiệm màu
năm tháng đứng yên

hồn say
đưa giấc về cuối chân trời ngụp lặn
vũ trụ cuồng quay
sương cài mái tóc.

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

môi chạm nhau
tinh cầu vỡ ra trăm mảnh,hãi,kỳ quái!

Nặc danh nói...

đêm lạnh
tim trên đồi đứng gác,hay,thích!

Nặc danh nói...

tóc rối
cặp môi điên
ngón tay mềm miên mải
nỗi sầu sợ hãi
đêm nhiệm màu
năm tháng đứng yên,choáng,thích,..môi điên!

Đăng nhận xét