chiếu đơn

hoa gày cánh nhỏ nhành sương gió
hồn lạnh tương tư nẻo đi về
áo lụa mong manh tình hư ảnh
thu đi dịu ngọt ngóng đông qua

gối chiếc đêm đêm sầu bốn mặt
nắng mưa ý nhị vẻ thê lương
bờ mây tang tóc hồn thu tuyết
cánh gió qua đêm rụng ngập đường

chén rượu đông về sầu vấn môi
tình cũ xa xôi đắng vị đời
hương cay tàn nắng thu nhạt úa
tàu lại xa rời nhớ xa xôi

tuyết phủ chiêm bao sông núi đi
phên thưa lọt gió buồn lưu ly
thắp hương khấn vái mùa hiu quạnh
buồn vắng ơ hờ chăn chiếu vơi

       

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bờ mây tang tóc hồn thu tuyết
cánh gió qua đêm rụng ngập đường
choáng ,đẹp!

Nặc danh nói...

hương cay tàn nắng thu nhạt úa
tàu lại xa rời nhớ xa xôi
đẹp,lãng!

Nặc danh nói...

thắp hương khấn vái mùa hiu quạnh
buồn vắng ơ hờ chăn chiếu vơi,tuyệt,chăn chiếu..vơi,choáng!đắt!

Đăng nhận xét