ngày tàn héo

thời gian
cửa ngõ đêm khuya
đèn lụi bấc
mắt long lanh trắc trở
nguyệt gọi sầu
hoa cỏ chảy dài gió quay về mộ
những ngón tay
lùa bốn bề tuyết lạnh
con tim yêu đương vẫy từng ngọn gió

chiều
tím bằng lăng
có phải gió heo may về thêm sầu tủi
con tim hiu hắt
điếu thuốc lá chết trên bàn tay
trăng tình yêu là độc dược
mưa
nơi thiên đàng đổ vỡ
ướt từng linh hồn đi tảo mộ
tan nát tiếng chuông nguyện cầu
gió thèm khát
mây yêu đương mộng mị
linh hồn chinh chiến nơi nơi
ngày vàng úa
mặt trời nhỏ lệ

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nguyệt gọi sầu
hoa cỏ chảy dài gió quay về mộ,choáng ,thích!

Nặc danh nói...

những ngón tay
lùa bốn bề tuyết lạnh,tuyệt ,hay!

Nặc danh nói...

con tim hiu hắt
điếu thuốc lá chết trên bàn tay
trăng tình yêu là độc dược,ngưỡng mộ!

Nặc danh nói...

mưa
nơi thiên đàng đổ vỡ
ướt từng linh hồn đi tảo mộ
tan nát tiếng chuông nguyện cầu,tuyệt ,hết ý!

Nặc danh nói...

ngày vàng úa
mặt trời nhỏ lệ.,hãi,mê!

Đăng nhận xét