dạ khúc trăng tàn

Những ý nghĩ ngược sắc màu
tan trong không gian
đi trên đại lộ
từng giọt,từng giọt đậu trên cành
ngấm sâu vào gốc rễ
biến thành quả ngọt
những ý nghĩ mộng du thời cuộc
hòa trộn ánh sáng của nghìn năm
gấp những nếp thời gian hằn trên trán
những dạ khúc trăng tàn
những bến đời tàn phế
năm tháng dồn về chân trời chờ đợi
đuổi bắt bình minh của thuở hoang sơ
nỗi nhớ cồn cào đòi trả nợ
tất cả trở thành bong bóng sắc màu
vỡ
quả ngọt lùi dần vào quá khứ nằm chờ
tương lai  chạy dài bất tận

    

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ ông đến độ thăng thiên rồi đấy

Nặc danh nói...

đọc thơ ông cứ như ăn ngô bung,khùng hết cỡ.

Nặc danh nói...

thơ đến độ quái chiêu dị dạng,siêu hiện thực của các laoij siêu

Nặc danh nói...

ông định kết dòng họ Hàn Mặc Tử ,Bùi Giáng,thêm một chút nghịch nhĩ kiểu Tây.

Nặc danh nói...

những ý nghĩ mộng du thời cuộc,quá hay ,ít người dám sống thế.lãng tử cả suy nghĩ.

Nặc danh nói...

gấp những nếp thời gian... hay đáo để .

Nặc danh nói...

đúng là có cái đầu dị dạng ,choáng!

Nặc danh nói...

ông sẽ là trường phái lãng mạn mới của V.N.

Đăng nhận xét