em là mùa xuân chưa tới
là mùa hè chưa sang
là mùa thu chưa rụng lá
là mùa đông chẳng vội vàng
vẫn biết..
em là nàng thiếu nữ
chẳng bao giờ trăng tròn
đời khuyết gần một nửa
đêm nằm ôm ước mong
vẫn biết..
em như trẻ sơ sinh
hình hài như sóng cuộn
vẫn đeo đá bên mình
cho thuyền neo mặt nước
vẫn biết..
em chỉ là như thế
trong buổi đầu ..hoàng hôn
8 nhận xét:
ông mả tả như vậy,đàn bà thù muôn đời
lúc cho lên tới trời,lúc hạ xuống địa ngục
lúc nhất vợ nhì trời,lúc không bằng đôi dép.
lúc là mẹ là cha,lúc lại là trẻ nhỏ
lúc bông hồng ao ước.lúc là quỷ dạ xoa.
trong buổi đầu..hoàng hôn.hay!
tình bây giờ toàn như thú rình mồi,đến với nhau toàn thợ săn ,phường bắn.
nếu không thì lại chơi chim, cá cảnh,là áo quần ,là đi đứng xuống xe.
Đăng nhận xét