không chân trời

tôi thích ngắm
đường chân trời trong suy nghĩ
đường chân trời của những ước mơ
đường chân trời nơi em đang thở
đường chân trời vòng cung nỗi nhớ
đường chân trời không có ngày đi
tôi thích ngắm
những con tàu về bến đợi
rồi ra khơi không có chỗ chân trời
cả trời đất chỉ mây trời và nước
bến vô cùng
bến ở tương lai
tôi thích ngắm
một bầu trời thăm thẳm
không chân trời
không bến đợi
tình tôi

           

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đường chân trời của những ước mơ.

Nặc danh nói...

đường chân trời vòng cung nỗi nhớ

Nặc danh nói...

các loại chân vứt hết nó đi ,mà thay vào là những đôi cánh

Nặc danh nói...

đừng có chân trời với cả chân đất,chân nào chạy về cũng phải rửa chân.

Nặc danh nói...

bến vô cùng ,bến ở tương lai,được.

Đăng nhận xét