những cái đi tìm

Mắt nghe, tai thấy, chân sờ
Núi ngâu giấc mộng đêm chờ trăng lên
Tình thì thiêm thiếp triền miên
Ru trong tù ngục ngủ vùi con tim
Lên non xuống biển đi tìm
Cánh chim trời bể chao nghiêng lời thề
Nhấc chân gấp bước đi về
Tình sâu trong mộng nhão nhề ruột gan
Giơ tay hứng gió điêu tàn
Rưng rưng giọt lệ hai hàng nhịp vơi
Nhịp đời thánh thót tim rơi
Nước kia sông cạn biển trời sục sôi
Lên non hái nắng đỉnh trời
Rắc hoa kim lệ giữa đời lầm than
Tình riêng sao quá bẽ bàng
Ta đi rong dạo hai hàng phi lao
Ngẩng mặt hỏi tới trời cao
Cúi đầu gục mặt kiếp nào chờ ta
Dọc đường đứt gánh chim sa
Rơi rơi thăm thẳm kiếp sà tịch thân

     

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ ông thơ phải tồng ngồng,chạy nhông đường cái tắm rông mưa rào.

Nặc danh nói...

cái gì cũng phải so le,mắt nghe, tai thấy,chân sờ,phải ve như vậy mới là thơ ông.

Nặc danh nói...

núi ngâu giấc mộng đêm chờ trăng lên,thơ ông thơ rất thăng thiển,không điên không dở cũng khùng võ lâm.

Nặc danh nói...

nhịp đời thánh thót,tim rơi.làm thơ đến thế bỏ đời nhà ông.

Nặc danh nói...

rơi rơi thăm thẳm kiếp sà ,tịch thân,đọc mà thấy rõ 10 km ông rơi.

Nặc danh nói...

lên non hái nắng đỉnh trời,rắc hoa kim lệ giữa đời lầm than,thơ kiểu Phật Bà nghìn mắt nghìn tay.

Nặc danh nói...

thơ Phỗng thơ không có chân,chỉ có cánh mỏng như con chuồn chuồn.

Đăng nhận xét