hóa kiếp

nếu ngày mai tôi giả vờ đi vắng
trái đất này vẫn cứ đông vui
cuộc sống vẫn sáng trưa chiều tối
ao bèo kia vẫn kín mặt phủ dầy
chim chóc vẫn hót vang trời đất
trẻ đến trường vẫn cắp cặp xênh xang

nếu ngày mai tôi đem giấu bầu trời
người sẽ chạy loạn như kiến vỡ tổ
thành phố sẽ hoang toàng không người ở
người nấp nhìn từ những lỗ châu mai

nếu ngày kia tôi lại trả bầu trời
người sẽ lại như ong vỡ tổ
lại hoan ca lại những điệu đà
lại ra dáng ta đây người thanh lịch

thôi chẳng nếu mà ta làm luôn thật
từ hôm nay ta tạm biệt kiếp người
để  ta đứng trên cao rồi nhìn xuống
một cú mèo sáng tối  trọn mùa đông

       

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thành phố sẽ hoang toàng không người ở
người nấp nhìn từ những lỗ châu mai,nghe ông tả mà cứ thấy ghê ghê.

Nặc danh nói...

để ta đứng trên cao rồi nhìn xuống
một cú mèo sáng tối trọn mùa đông.
làm người không thích lại làm cú hả ông, vui!

Đăng nhận xét