tuyết bay

trời mùa đông thổn thức
nắng vàng vương trên cây
gió mang màu trắng đục
ta đi giữa tháng ngày

đường phố như dài rộng
theo hun hút phố cùng
người đệm chăn di động
gói trong mình tiết đông

mùa đông trời trăng trắng
mọi vật vắng bóng ngày
cây cũng không buồn động
gió quên sắc tuổi hồng

một mùa đông lại tới
ấp ủ đời men say
một cách bay muôn sải
giữa đời bông tuyết bay


 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

người đệm chăn di động
gói trong mình tiết đông,một câu thơ mới,thích!

Nặc danh nói...

mùa đông trời trăng trắng
mọi vật vắng bóng ngày
cây cũng không buồn động
gió quên sắc tuổi hồng,một khổ thơ đẹp ,thích!

Nặc danh nói...

một cách bay muôn sải
giữa đời bông tuyết bay,lãng mạn ,yêu!

Đăng nhận xét