ừ thì thôi

ai đi nắng đổ rừng mơ
ai về gió thắm mây chờ che mưa
nhiễu nhương dài dặm tay đưa
tình như một dải sông đưa rã rời
ừ thì thôi đã có rồi
trời xanh gió tạnh mưa đồi vắt ngang
tình như con nước dịu dàng
trăm phần cay đắng muộn màng kiếp thân
mây bay gió đứng tần ngần
người đi rong dạo muôn lần nhịp trôi
ừ thì thôi đã rong chơi
cho vui vạn kiếp tay chơi ngược dòng
vui đời một kiếp nhớ mong
tình rơi vạn tuổi ăn đong kiếp hờ
ừ thì thôi đã chót chờ
ai về ai đến,ai còn chờ ai

         

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ừ thì thôi đã có rồi
trời xanh gió tạnh mưa đồi vắt ngang,một câu thơ đẹp ,tính ẩn dụ cao,thích!

Nặc danh nói...

ừ thì thôi đã rong chơi
cho vui vạn kiếp tay chơi ngược dòng,khoái ,dân ..phượt mà!

Nặc danh nói...

vui đời một kiếp nhớ mong
tình rơi vạn tuổi ăn đong kiếp hờ,hay ,thích!

Đăng nhận xét