vàng nắng

không yêu được trời
có khi lại nhẹ cái đầu
quay sang yêu người
tìm hình bóng ở chân mây
tìm sắc đẹp non tơ như làn liễu
tìm hồn mây trong đáy nước nghiêng trời

không yêu được trời
ta đi yêu người trên phố
yêu những tà áo trắng đang bay
yêu gót hồng chiều thu trên xào xạc
tóc mây vờn say gió mùa thu

không yêu được trời
ta yêu những tháng ngày
ôm những nhớ mong mối tình một thuở
xát những vết thương trầy da nỗi nhớ
chôn tận trong lòng hồn rách tả tơi

không yêu được trời
ta đi yêu ta
yêu cho vàng nắng
vàng mùa hoa cải

   

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tìm hồn mây trong đáy nước nghiêng trời,một câu thơ có chiều sâu ,gợi cảnh ,vui!

Nặc danh nói...

yêu gót hồng chiều thu trên xào xạc
tóc mây vờn say gió mùa thu,cũng là một câu hay,thích!

Nặc danh nói...

xát những vết thương trầy da nỗi nhớ
chôn tận trong lòng hồn rách tả tơi,tuyệt ,trầy da nỗi nhớ ,thích!

Nặc danh nói...

yêu cho vàng nắng
vàng mùa hoa cải.một câu thậm xưng hoàn mỹ!khoái!

Đăng nhận xét