bỡ ngỡ

thu vàng đỏ mắt
cơn mưa đong đời
tình người cúi mặt
ai còn nhớ mong

tiết trời mây đổi
dừng chân thời gian
con tim chợt tối
mỗi lần thu sang

nắng tơ dịu óng
ban mai sắc hồng
nhớ người trong mộng
tình trao giữa dòng

bâng khuâng chợt gọi
níu giữ bàn tay
tình nồng ngọn gió
nhẹ lòng mây bay

hoa vàng thắm nở
con tim đang chờ
tình vào hẹn ước
môi mềm thắp chung

sáng ra bỡ ngỡ
rong tìm tuổi thơ

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

con tim chợt tối
mỗi lần thu sang,hay,lạ!

Nặc danh nói...

tình vào hẹn ước
môi mềm thắp chung,choáng ,thích!

Đăng nhận xét