chân đê

gió dìu mây dạo
trời xanh nắng vàng
hoa tươi kết trái
bướm ong mải chơi

mùa xuân xanh mắt
thoang thoảng hương trời
đêm về khuya khắt
triền đê sông mê

gió giơ tay đỡ
nâng sóng động thuyền
tình còn nghiêng ngả
hai miền nước non

cỏ hoa chen lối
tim chạy lên bờ
xa lắc xa lơ
trốn tình mắc gửi

trái thơm hái tặng
nhựa vương đầy tay
một chút thơ ngây
rộn ràng mùa gặt

bâng khuâng hạ lướt
mộng mơ thu về
xuân chẳng khen chê
đông về ướt mặt

buổi chiều xa vắng
hồn ngồi chân đê

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió giơ tay đỡ
nâng sóng động thuyền
tình còn nghiêng ngả
hai miền nước non,hay,gợi...!

Nặc danh nói...

cỏ hoa chen lối
tim chạy lên bờ
xa lắc xa lơ
trốn tình mắc gửi,thích,vui!

Nặc danh nói...

trái thơm hái tặng
nhựa vương đầy tay
một chút thơ ngây
rộn ràng mùa gặt,tuyệt ,nghiện!

Đăng nhận xét