ngõ nắng xanh xao
buồn vui rơi nhẹ
chiều ba mươi Tết
gió lạnh hoa tươi
hoài niệm hoa cỏ
giấc mơ giật mình
buổi chiều nhợt nắng
sóng vỗ sân đình
phút giây thần kinh
nhớ về tiên tổ
ngã năm đường phố
nghĩa trang quê mình
chơi vơi hư vô
hóa vàng năm cũ
tình xưa lạc loài
về bên song cửa
ngày còn một đốt
giao thừa năm sang
4 nhận xét:
chiều ba mươi Tết
gió lạnh hoa tươi
thích,hãi!
hoài niệm hoa cỏ
giấc mơ giật mình
buổi chiều nhợt nắng
sóng vỗ sân đình
tuyệt, thích!
ngã năm đường phố
nghĩa trang quê mình,hãi,hay,lạ!
ngày còn một đốt
giao thừa năm sang,choáng,tuyệt,..một đốt!
Đăng nhận xét