chốn này

mưa bay lạnh buốt
bão táp suốt ngày
sưởi ấm thịt da
nắng chạy lên núi

khói sương mù mịt
gió lùa cành cây
cửa phòng không khép
nhành mây không bay

giấc mộng chợt đến
chờ em ngoài thềm
một vùng da thịt
trắng mềm nước non

một hôm trời bão
vạt nước cầm tay
cửa sổ để rộng
em vào theo mây

đôi lòng to nhỏ
một trời xinh xinh
mộng chẳng giật mình
chung tình ấm cúng

một đời giông bão
cùng em ngây thơ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một vùng da thịt
trắng mềm nước non,gợi ,nghiện!

Nặc danh nói...

một hôm trời bão
vạt nước cầm tay
cửa sổ để rộng
em vào theo mây,ngưỡng,thích!

Nặc danh nói...

đôi lòng to nhỏ
một trời xinh xinh,gợi ,lãng!

Đăng nhận xét